Với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC và MCCC cùng AQP và Hội Dòng CMC-CRM, em xin chia sẻ cùng quý THĐC về Mầu nhiệm Ơn gọi ở những hình ảnh em mới nhận được từ VN sáng hôm nay kèm theo những cảm nhận của em.
Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh.
Em tâm phương
Thời điểm lịch sử về Mầu nhiệm Ơn gọi liên quan đến bài chia sẻ này được bắt đầu từ Năm 1974, thời điểm Anh Cả bắt đầu thiết lập Tổ chức THĐC, bao gồm cả đệ tử của Dòng như chính Anh Cả khẳng định ngày 27/4/1974.
Thật vậy, vào năm 1974 này, trước quốc biến 4/1975 một năm, ở Tu viện Thiên Mẫu Di Linh của Dòng, có một lực lượng Đệ tử cồ Đồng Công (ĐTCĐC): (từ trái) ngay bên tay phải của Anh Cả là ĐTCĐC Mai Hữu Tường (nay đã là linh mục CRM hiện đang ở Tu sở Đồng Xoài, Phường Bình Phước, Thành phố Đồng Nai), ngay bên trái Anh Cả là ĐTCĐC Cao Kim Tâm (em thứ 3 trong 8 anh em có người anh cả là em Tâm Phương cao tấn tĩnh này) và ngoài cùng bên phải là ĐTCĐC Phạm Ngọc Tuấn (nay đã là Linh mục 38 năm từ 1988, đang làm Chánh xứ GX St. Barbara GP Orange California).

Không ngờ, Mầu nhiệm Ơn gọi cho thấy trong số THĐC chúng ta có một số rất hiếm được phúc trở thành Ông Cố, trong đó có một em ĐTCĐC ở Di Linh năm ấy, năm 1974, đó là em Cao Kim Tâm, người anh em THĐC chỉ có 2 người con trai, trong đó người em đã được LTXC tuyển chọn để được thụ phong Linh mục Dòng FSSP (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri - Huynh Đoàn Linh Mục Thánh Phêrô) vào ngày Thứ Bảy 25/10 Năm Thánh 2025 ở Lincoln Bang Nebraska. Cháu đang phục vụ ở TGP Los Angeles từ Tháng 11/2025. Năm nay, 2026, cháu được nghỉ hè và đã cùng mẹ về thăm quê hương gốc gác giòng máu Việt Nam của mình, và đã ghé thăm Nhà Mẹ của Dòng Đồng Công (3/10), một hội dòng mà cả bác lẫn bố của cháu đã từng một thời tu thân tích đức cho tới khi "Ơn gọi nẩy sinh ơn gọi - Call within a call" nhờ đó mới có cháu, 1 linh mục cho Giáo Hội!


Bà Cố Phượng Lê và Quý tử Lm Cao Tấn Toàn được hân hạnh tiếp kiến Cha Tổng Giám Đốc Vũ Minh Nhiên, CRM, tại Nhà Mẹ,
nhất là còn được ngài dẫn ra thăm mộ của Đấng Sáng lập Dòng là Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, qua đời ngày 21/6/2007,
thời điểm không ngờ vào đúng 43 năm trước, bác cao tấn tĩnh của cháu bước chân vào tu Đệ tử viện Đồng Công, 21/6/1964,
bắt đầu theo đuổi Lý Tưởng Đồng Công của Ngài, Vị Linh Hướng Huấn Thánh tuyệt vời của bác để làm vốn liếng tông đồ cho bác tới nay. 
Hy vọng Bà cố cũng đã biếu Cha Nhiên một chút quà nào đó cho việc kiến thiết Nguyện đường mới của Dòng ở Nhà Mẹ,
như được bác cố nhắc nhở, theo gương Bà Cố nội với 2 Cô của cháu khi đến thăm Cha Thủ vào Tháng 9/1999 (hình dưới)


2 người anh cố của cháu, (từ trái) Cao Bùi Giang Phong (John Paul) và Minh Kha (Micae), đầu Đồng Công, đã được bố là bác cố tĩnh dẫn đến kính thăm Cha Thủ (7/2006). Hy vọng người anh cố của cháu là Giang Phong, năm nay 40, vẫn độc thân ở nhà với bố mẹ, được LTXC an bài thần linh, cũng được diễm phúc như cháu thay bố làm Lm.

Anh Cả kính yêu, Năm 2027 em sẽ về Việt Nam viếng mộ của Anh sau đúng 20 năm Anh qua đời.
Tạ ơn LTXC và MCCC đã dùng Anh để trực tiếp, triệt để và liên lỉ huấn thánh cho bản thân em
trong thời khoảng 18 năm (1964 - 1982) em đã cố gắng theo đuổi Lý Tưởng Đồng Công.
Nhờ đó, cho dù em không còn ở trong Dòng, nhưng Dòng vẫn còn ở trong em, và vì thế em vẫn "giữ lấy Dòng" như Anh mong muốn khi sai chúng em đi năm 1975, và cũng nhờ đó em vẫn "truyền giáo" bằng đời sống tông đồ giáo dân của em, chẳng những bằng các chuyến về thăm Dòng ở VN với THĐC 2 lần 2017 và 2022, mà còn bằng các chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2016 và 2018 với Nhóm TĐCTT, bao gồm cả các chuyến Truyền giáo hoàn vũ nữa, như ở Calcutta Ấn Độ (2022), Ethiopia (5/2024), Mozambique (10/2024), Burundi (1/2026) và Mông Cổ (15-27/10/2026).
Tạ ơn LTXC, MCCC và AQP!
